Sáng 6-3-2025, tôi và NSNA, nhà báo Ngô Dư (Báo ảnh Việt Nam), NSNA Phạm Công Thắng, NAG, nhà báo Duy Ngọc  sang thăm NSNA, nhà báo lão thành TTXVN Đinh Quang Thành (năm nay 91 tuổi) tại nhà riêng của ông ở Thạch Cầu, Gia Lâm, Hà Nội.

Tôi được NSNA Đinh Quan Thành giới thiệu về bộ ảnh  được Giải thưởng Nhà Nước "Địch phá ta cứ đi"  và bộ ảnh Giải phóng miền nam thống nhất đất nước. Thời gian đã trôi đi hằng chục năm nhưng được nhìn những bức ảnh báo chí đó tôi thầm thán phục tài năng, sự dũng cảm của nhà nhiếp ảnh- chiến sĩ Đinh Quang Thành. Ông đã bám theo từng bước chân của người chiến sĩ trên chiến trường để ghi lại những hình ảnh sống động nhất.

Khi biết tôi ở Ngõ Lý Thường Kiệt trong khu tập thể của Báo Nhân Dân, mắt ông sáng lên. Ông bảo chúng tôi đợi một chút rồi lên tầng hai. Vài phút sau ông quay lại với bức ảnh trên tay. Tôi nhận ra ngay bức ảnh thường xuyên được đăng trên báo vào dịp cuối năm, kỷ niệm "12 ngày Điện Biên Phủ trên không". Đó là hình ảnh một anh tự vệ cõng một bà cụ, trên đống ngạch đổ nát,  khi máy bay Mỹ ném bom ngày 21-12-1972. Bà cụ đó tên là Tuyết, mẹ của NSUT cải lương Ngọc Dư (nhà số 3). Hôm đó bà trú ẩn cùng các cháu tại hầm cầu thang trong nhà. Thời điểm đó cả hai vợ chồng NSUT cải lương Ngọc Dư, Lệ Thanh đi biểu diễn ở Bắc Ninh. Lúc bom nổ bà Tuyết bị ngất. Ông Thái nhà số 8, đã chỉ cho tự vệ biết căn hầm nhà số 3, nơi bà Tuyết và các cháu nhỏ đang bị mắc kẹt trong đống gạch đổ nát, để họ vào cứu. Tự vệ cũng cứu được nhà báo Lê Điền, Ủy viên Biên tập Báo Nhân Dân đang bị mắc kẹt tại hầm cầu thang nhà số 7.

Nhà tôi ở trong cùng chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Bức ảnh cho thấy ban công tầng hai nhà tôi vẫn còn nguyên. Bức ảnh này tôi đã xem nhiều lần nhưng không biết ai là tác giả. Trả lời thắc mắc của tôi NSNA Đinh Quang Thành cười và nói, tôi chính là tác giả. Tác phẩm này đã được giải nhất của triển lãm ảnh toàn quốc do Hội NSNA Việt Nam tổ chức. NSNA Đinh Quang Thành kể, hôm đó tôi đang ở số 5 Lý Thường Kiệt (trụ sở TTXVN) thấy máy bay Mỹ thả bom, khói bốc lên ở giữa phố. Thế là tôi nhảy lên xe máy, chạy vào ngõ và chụp được bức ành này. Biết tôi có Không gian văn hóa Hồ Gươm, NSNA Đinh Quang Thành đã vui vẻ ký tặng vào bức ảnh. Thế là Không gian văn hóa Hồ Gươm của tôi lại có thêm một hiện vật quý.

Hà Hồng

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 1105 đã được: 0.0/10 (0 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Hoạt cảnh một nhà báo yêu Hồ Gươm đoạt giải nhì Cuộc thi "Em kể chuyện Hoàn Kiếm"
"Đặc sản" văn hóa ở ngõ tôi
Tượng quý chùa Báo Ân trưng bày tại Bảo tàng Guimet (Pháp)
Ga tàu điện ngầm Stockholm - Triển lãm nghệ thuật dưới lòng đất
Được ôm Rùa phát hiện từ năm 1914
Nhà thờ Duomo - một công trình xây dựng trong hơn năm thế kỷ
Đi đường dài để được ngắm Tháp nghiêng Pisa trong 30 phút
Hồ Como với biệt thự Balbianello đẹp như tranh vẽ
Chuẩn bị cho "trận đánh lớn"
Đơn vị nào thu gom rác củ...
Gặp lại ông cụ tóc bạc th...
Chiều thăm Hà Hồng
Tình bạn!
Ngắm những bức tranh - di...
Cụ Rùa nổi chiều 26-2-201...
Quảng trường Đông Kinh Ng...
Trong khu vườn yên tĩnh
Hồ Gươm những ngày kỷ niệ...
Dòng đời đi giữa thiện và...
Tags:
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share